Sunday, August 14, 2016

Một Chút Hoài Niệm Về Sinh Viên Sài Gòn Thập Niên 60 - vkp Phượng ngày xưa


Một Chút Hoài Niệm Về Sinh Viên Sài gòn Thập niên 60

    
1   Trường Đại Học có nhiều bóng hồng xinh đẹp nhất là Dược Văn Khoa. Người đẹp thường chê trường Y vì sợ nhan sắc tàn phai qua 7 năm học. Vào trường Luật, Hành chánh, Khoa học Kiến Trúc… thì các nàng sợ mất đi nữ tính vì quá khô khan.  Còn trường Sư phạm thì một số người đẹp cũng ngại vì sẽ còm cõi do bán cháo phổi…Nhưng nếu không thích bị gò bó kềm kẹp thì cứ ghi danh  “HỌC ĐẠI” vào các trường Luật, Văn khoa, Khoa học... là tha hồ rong chơi, để rồi đến mùa thi lại phải cấm đầu cám cổ chạy nước rút...
2   Quán thạch chè Hiển Khánh ở Đa kao là quán ruột của các cặp sinh viên đang yêu với tên gọi thân thương là Hiền Khanh của Trẩm.  Bình dân hơn thì đã có có các xe bò bía hoặc xe bánh mì ngọt kẹp cà rem đậu ở bên cạnh cổng trường chào đón...
Công viên Hồ Con Rùa phía trước trường Luật là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp sinh viên Luật chưa đã và đang yêu...    
Vườn Tao Đàn cũng là nơi để các chàng nàng sinh viên Văn Khoa nắm tay dung dang dung dẻ dưới những tàng cây rợp bóng mát

3 -    Thời trang xe cộ của nữ sinh viên lúc bấy giờ là chiếc Velo Solex của Pháp, đầu máy nằm phía trên bánh xe trước, có người nói ngồi trên yên xe



V S thoải mái như ngồi trên ghế ở giảng đường nhưng cũng có người thích bôi bác nên nghĩ ngược lại… còn đối với sinh viên nam là chiếc Vespa của Ý
 Cũng thật thích khi được đi xe Bus, đôi khi rất mõi chân vì phải đứng thật lâu, may lắm mới có được một chỗ ngồi, qua được vài trạm, nếu có người già cả hay bầu bì lên xe thì phải nhường ghế, nhưng rất vui lòng vì nghĩ mình đã học được môt cách sống...

4   Sinh viên không thể đi học bằng xe Thỗ mộ vì lọc cọc sẽ bị trễ giờ nhưng nếu đi chợ để thư giãn vào những ngày nghỉ học bằng xe ngựa thì sẽ vô cùng thích thú khi chứng kiến những vui buồn của đời chợ búa...

 Vkp  Phượng ngày xưa

 

 

No comments: