Saturday, August 24, 2019

Phúc "Úp Đất" Trọng - Ông Quán


Phúc ‘úp đất’ Trọng

(Đọc cười chơi)
 
 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuy nằm trên giường bệnh nhưng không bao giờ quên lo việc đảng và việc nhà nước. Vì ông đứng đầu cả hai. Nói đúng ra, ông không đứng đầu mà chỉ ngồi, phần lớn là chỉ nằm. nhưng các đồng chí Bộ Chính Trị vẫn thay phiên nhau tới thăm để báo cáo và nghe chỉ thị.
Bữa rồi, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vô phòng, tươi cười nói:

-Chúng em tới “úp đất” anh! Xin báo cáo, mọi việc đảng, việc nhà nước hoàn toàn tốt đẹp.
Nguyễn Phú Trọng mở mắt, nhướng lông mày hỏi:

-Úp đất? Úp đất là cái gì?
Nguyễn Xuân Phúc cười hinh hích: Dạ thưa anh, cái này là tiếng Mỹ! Em nghe nói mấy thằng thủ tướng Nhật, thủ tướng Singapore chúng nó đều khoe ngày nào chúng cũng phải “úp đất;” nếu không thì không biết gì, không làm được công việc nào cả!

Nguyễn Phú Trọng gật đầu:
-Hít đất! Hít đất phải không?

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Trọng nhắm mắt lại, nói chậm chạp:
-Hít đất tốt, bác Hồ ngày nào cũng hít đất.

Thở một hơi rồi, Trọng tiếp tục:
-Khi hai chân còn đi lại được tôi vẫn hít đất mỗi ngày! Sáng không hít thì tối các cô trợ lý cũng nhắc mình phải hít.

Rồi ông nhếch mép cười:
-Tiếng Anh buồn cười nhỉ! Chúng nó nói ngọng hết! Hít đất không nói lại nói là úp đất!

Cụ bà Nguyễn Phú Trọng ngồi đó cũng góp chuyện:
-Ông nhà tôi hơi nghễnh ngãng. Mấy cô bảo ông “úp đất” có khi ông ấy lại tưởng là họ cho hít đất! Nói úp ông nghe lầm thành hít? Mà, buồn cười thật, ông ấy đoán đúng ý các cô, đã cho hít thì cũng phải cho úp nữa chứ?

Mọi người nhìn nhau bẽn lẽn, viên trợ lý của Thủ Tướng Phúc, từng du học ở Mỹ, bèn đỡ lời:
-Ngài thủ tướng nói “úp đất” vì muốn Việt Nam hóa tiếng Mỹ đấy ạ.

Nguyễn Phú Trọng:
-Tiếng Mỹ? Mỹ nó nói úp đất là cái gì?

-Dạ, viên trợ lý lúng túng, nhìn trước nhìn sau một phút mới giải thích: Chúng em thường hay dùng tiếng Anh trong công văn nội bộ, cho nó có vẻ hiện đại; theo phong trào, vì cả thế giới đang nói tiếng Anh.
-Không cần phải xin lỗi. Đảng ta đang đổi mới! Bác Hồ cũng học tiếng Anh khi đi làm bồi tàu kia mà. Nhưng Bác chỉ hít đất, không bao giờ nói đến “úp đất’ cả.

Viên trợ lý đỏ mặt:
-Em xin lỗi đồng chí. Vì em hay viết báo cáo lên ngài thủ tướng. Em có khi viết thêm, gọi là “update” những thông tin trong báo cáo trước. Cho nên ngài đã quen với chữ “update.” Cũng như ngày xưa Bác quen nói tiếng Trung Quốc, Bác gọi là “cập nhật.”

Anh trợ lý còn muốn nịnh chủ một câu:
-Ngài Nguyễn Xuân Phúc cực kỳ yêu nước. Ngài muốn bảo vệ tiếng Việt, cho nên Made in Việt Nam ngài đọc là Ma Dze in Việt Nam; Update thỉ đọc là Úp đất!

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cười vui vẻ:
-Hiểu rồi. Hiểu rồi. Bây giờ anh Phúc Ma Dze muốn “úp đất” tôi cái gì đây?

-Dạ thưa anh, mọi chuyện đều tốt đẹp. Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng!
Nguyễn Phú Trọng lại ngạc nhiên:

-Hai Kinh ở chỗ nào?
Bà chủ tịch quốc hội, người có học vấn cao nhất trong đám vì đã học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn từ năm 1973 đến 1975 khi được giải phóng mới bỏ học, bèn lên tiếng để nhắc đồng chí tổng bí thư biết mình cũng có mặt:

-Dạ, trong Sài Gòn chúng em có hai con kinh là Kinh Tàu Hủ và Kinh Thị Nghè.
Nguyễn Phú Trọng hỏi:

-Hai kinh có vững vàng thật không? Hay là nay mai nó lại sập giống như cái cầu gì mà chưa khánh thành đã sập ấy nhỉ?
Đồng chí Bí Thư Thành Ủy đỡ lời:

-Dạ rất vững! Xin báo cáo đồng chí tổng bí thư: Hai kinh vững vàng cả đấy ạ! Không thể nào sập được! Đảng ta đã lấp đất hết cả hai con kinh rồi. Đất cao cấp, ban kiểm tra báo cáo đất đủ chất lượng trăm phần trăm!
Ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sợ mọi người quên mình đang có mặt, bèn dõng dạc nhắc lại:

-Em lại xin “úp đất” anh ạ: Mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúng em nghe anh bày diệu kế, tung ra tin đảng ta sẽ tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Hay quá. Tuyệt vời! Bọn phản động nghe nói bèn bảo nhau không đứa nào dám biểu tình nữa! Chúng sợ lép vế vì nếu bọn chúng kéo nhau đến được một trăm đứa thì đảng ta sẽ đưa ra một nghìn! Mười nghìn cũng dư sức! Thế là các cu cậu bảo nhau không dám ngó ngoáy, im thin thít! Hôm vừa rồi có mấy đứa loe ngoe đến trước cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc; chưa đầy ba phút thì Tô Lâm đã cho công an tới…
Nguyễn Xuân Phúc còn đang nói say sưa thì cụ bà Nguyễn Phú Trọng đưa tay ra dấu ngắt lời. Đồng chí tổng bí thư mắt vẫn nhắm lim rim, đang bắt đầu ngáy…

 (Ông Quán)
Người chuyển bài – HHM - USA

No comments: